16- LỜI NHẮN NHỦ CUỐI

 

T

hế nên, qúi bạn trẻ ơi, Tôi viết cho qúi bạn Bức Thư này,  một bức thư tiếp tục cho cuộc đối thoại trong Phúc Âm giữa Chúa Kitô với người bạn trẻ – cũng là một bức thư bắt nguồn nơi chứng từ của các vị Tông Đồ và của các thế hệ Kitô hữu tiên khởi. Tôi viết Bức Thư này vào dịp Năm Giới Trẻ Quốc Tế, lúc chúng ta đang tiến tới ngày cùng tháng tận của ngàn năm thứ hai Kitô Giáo. Tôi trao nó cho qúi bạn vào năm thứ 20, sau khi Công Đồng Chung Vaticanô II kết thúc, một công đồng đã gọi giới trẻ là “niềm hy vọng của Giáo Hội” (Tuyên Ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo Gravissimum Educationis, đoạn 2), và là một công đồng ngỏ lời cùng giới trẻ hồi đó – cũng như với giới trẻ hôm nay và giới trẻ của tất cả mọi thời – một “Sứ Điệp kết thúc”, trong đó, Giáo Hội được diễn tả như là một nét trẻ trung thực sự của thế giới, như là một người “có những gì làm nên sức lực và duyên dáng thanh xuân, tức là, làm nên khả năng hân hoan với những gì khởi sự, khả năng hiến thân không dè giữ, khả năng canh tân bản thân mình và khả năng tái xuất cho những khắc phục mới” (x. AAS 58 – 1966 – 18). Tôi trao Bức Thư này cho qúi bạn vào Chúa Nhật Lễ Lá, ngày Tôi đang gặp gỡ nhiều người trong qúi bạn, những người hành hương ở Quảng Trường Thánh Phêrô tại Rôma đây. Chính vào ngày này, vị Giám Mục Rôma cùng với qúi bạn cầu nguyện cho tất cả giới trẻ trên thế giới, cho mỗi người và cho mọi người giới trẻ qúi bạn. Chúng ta đang cầu nguyện trong cộng đồng Giáo Hội, để trước bối cảnh của thời buổi cam go chúng ta đang sống đây, qúi bạn “luôn sẵn sàng trả lời cho người nào đối chất qúi bạn về niềm hy vọng ở nơi qúi bạn” (1Pt.3:15). Phải, chính là qúi bạn, vì tương lai là tùy ở qúi bạn, và tận điểm của thiên niên này cũng như khởi điểm của thiên niên tới đây là tùy thuộc vào qúi bạn. Bởi thế, qúi bạn đừng thụ động; hãy nhận lấy các trách nhiệm của mình – trong tất cả mọi lãnh vực chờ đón qúi bạn trên thế giới của chúng ta! Với ý chỉ này, các vị Giám Mục và linh mục ở các nơi khác nhau sẽ cầu nguyện cùng với qúi bạn.

 

Vậy khi chúng ta cầu nguyện trong cộng đồng đông đảo giới trẻ của Giáo Hội hoàn vũ, cũng như của tất cả các Giáo Hội, chúng ta thấy trước mắt mình hình ảnh Mẹ Maria, Đấng đi theo Chúa Kitô vào lúc khởi đầu sứ vụ của Người nơi loài người. Đó là Đức Maria ở Cana xứ Galilêa, Đấng chuyển cầu cho giới trẻ, vì cặp vợ chồng mới lấy nhau ấy hết mất rượu đãi khách giữa bữa tiệc cưới. Bấy giờ Mẹ của Chúa Kitô mới nói những lời này với những người phục vụ bữa tiệc cưới rằng: “Các anh hãy làm những gì Người bảo các anh làm” (Jn.2:5). Người đây là Chúa Kitô.

 

Tôi lập lại những lời Mẹ Thiên Chúa nói ấy và Tôi ngỏ những lới ấy cùng qúi bạn, cùng mỗi một người trong giới trẻ qúi bạn: “Qúi bạn hãy làm những gì Chúa Kitô nói với qúi bạn”. Tôi chúc lành cho qúi bạn nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Amen. 

 

Ban hành ở Rôma, tại Đền Thờ Thánh Phêrô,

Ngày 31-3, Chúa Nhật Lễ Lá hay Chúa Nhật Thương Khó,

Năm 1985, năm thứ bảy của Giáo Triều Tôi.

Gioan Phaolô II

  

(Tuần San L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ,

số 13/879, phát hành ngày 1-4-1985, trang 1-9)